"Tra tấn" kiểu xập xình!

Thứ sáu, 06/02/2015 06:05

(Cadn.com.vn) - Bị "điếc tai" vụ chi rứa Hai Đà thành?

- Khổ thật NXD ơi! Dịp cuối năm, mấy "sốp" ngoài mặt tiền phố đua nhau chiêu dụ "thượng đế" í mà.

- Bán gì trưng nấy, cớ gì phải "tra tấn" người ta?

- Thì để tạo ấn tượng với khách hàng và cũng để cạnh tranh lẫn nhau nên các cửa hàng thời trang, điện tử, điện máy gia dụng... mời gọi "thượng đế" bằng nhạc giật đùng đùng không khác trong mấy vũ trường...

- Đúng đó, NXD cũng thấy vậy. Đi qua mấy tuyến phố "sốp" như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh... mấy ngày cuối năm toàn nghe nhạc sàn đến đinh tai nhức óc thôi.

- Theo Hai Đà thành biết thì pháp luật có quy định về "ngưỡng ồn" đối với các cửa hàng kinh doanh này mà?

- Đúng là luật có quy định nhưng...

- Thế quy định thế nào?

- Thông tư 26/2010 quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn quy định các khu vực đặc biệt như cơ sở y tế, nhà trẻ, trường học... từ 21 giờ đến 6 giờ hôm sau, tiếng ồn không được vượt quá 45 dB (đề-xi-ben); còn khu vực bình thường, chỉ cho phép từ 55 dB. Ngoài ra, Điều 12 Nghị định 117 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn; đồng thời có thể tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề...

- Không lẽ mấy "sốp" mở nhạc xập xình ồn ào đó không biết luật định?

- Theo NXD, họ biết cả nhưng vì cạnh tranh với nhau, họ đua nhau "tra tấn" người dân bằng "đặc sản" nhạc sàn inh ỏi. Để tăng "ếp phê", một số cửa hàng còn tậu những chiếc loa công suất lớn, chĩa thẳng ra đường, phát những giai điệu chát chúa. Chỉ khổ, người dân sống lân cận bị "tra tấn" bằng âm nhạc suốt ngày.

- Vậy phải làm sao đây NXD?

- Thiển nghĩ, đầu tiên các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh gây "ô nhiễm" tiếng ồn theo quy định. Đồng thời, để xây dựng một thành phố ngày càng hiện đại, văn hóa, văn minh đô thị thì các cửa hàng buôn bán cần có ý thức, trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh, không nên cạnh tranh kiểu "con gà tức nhau tiếng gáy" khiến cả phố phải rầy!

Một cửa hàng thời trang "mời" khách hàng bằng nhạc xập xình.

N.X.D